quynh dinhCơm trộn ăn chán nhạt nhẽo, ghét thịt băm. Ship canh thì đổ ra hết ngoài, lúc đầu nhận đc hàng ko hiểu cái gì, kimbap chiên cũng ngoài cơm ít nhân, nhạt nhẽo
107 Nhà E9 TT. Thanh Xuân Bắc (Ngõ 50 Lương Thế Vinh), P. Thanh Xuân Bắc
Khánh HuyềnỦa chứ bình thường mấy cậu ăn bánh castella này như nào ạ?
ĂN NÓNG luôn hay ĐỂ NGUỘI hay ĐỂ MÁT QUA ĐÊM rồi hôm sau mới ăn?
Như em bánh trong hình vừa ra lò luôn, nở bông hấp dẫn, cơ mà cá nhân tớ thấy ăn nóng này cứ hơi tanh tanh mùi trứng.
Nên là Huỳn thuộc team ăn nguội hoặc ăn mát sau khi để tủ ...
Ngoc TrangBánh khá ngon nhưng chất lượng k ổn định :/
Có hôm mình order 1 bánh mix thì nhận đc 1 hộp bé tí lmao
Hôm nay thì lại đc miếng bánh rõ to )))
Mong tịêm lưu ý :v
Hà HàGà rán thì nguội, quá dai. Gimbap cơm cứng. Gà xào bắp cải thì mình k còn từ gì để diễn tả. Nguyên set không ăn nổi.
Nguyen Dieu Linhđây là set tổng hợp 4 và kimbab 1 người các bác ạ :))))) đến lậy luôn :) kimbab thì mặn chết cha chết mẹ luôn sợ mình bị thiếu iot hay gì mà cho mình ăn nhiều muối thế :) còn mì ý thì cứ như là bãi nôn không bằng :) lèo tèo trông gớm lắm ý :) gà xào bắp cải thì ôi mẹ ơi có tóc ạ ôi mẹ ơi cho ăn keratin ...
Mỹ Hạnh Lâm ThịMô hình đại lý cho mọi người:
Lập nhóm bounty, dự kiến APP ra mắt vào ngày 30!
Tham gia nhóm để nhận giải thưởng hào phóng, ai đến trước được phục vụ trước.
Zalo :+ 0836842225
Lêu LêuĂn quán này ngon, gọi 2 bát thì no không ăn nổi mà 1 bát lúc nào cũng húp sạch sẽ :))
DangHaiYenHôm nay mình có đặt qua Grab, 2 suất cơm rang dưa bò ở Phở Khoái, 89A Lương Thế Vinh. Mình cũng từng ăn phở tại quán này thấy khá là ok. Nên hôm nay muốn ăn thử món cơm rang ở đây. Và kết quả là, trong 1 hộp cơm rang của mình có NGUYÊN 1 MẢNH THỦY TINH VỠ bên dưới lẫn với dưa và bò.thôi thì bỏ nguyên ...
Hà BùiThịt bò khá nạc, ko có mùi đông lạnh (chắc bỏ khỏi tủ từ sớm😂), ăn đến cuối vẫn nạc ( ko như bên lẩu Phan, ăn đến cuối toàn mỡ, mà nồng mùi đông lạnh, có lòng muốn ăn cũng ko ăn tiếp được). Nhưng nước chấm thì mình thích bên lẩu Phan hơn. Gà là gà công nghiệp nên mình ko thích ăn, ăn gà ta quen mồm ...
Minh AnhMỗi lần ăn ở đây chỉ sợ mất giày vì để bên ngoài. Có chỗ ngồi bệt và bàn. Nhưng bàn thấp ghế cao, mỗi lần ngồi ghế về nhà lại đau hết lưng. Đồ nhúm ( rau, váng đậu..) tự lấy. Nhân viên ngoan, tự lên đồ cho khách. Mỗi tội k có coca lon, toàn chai thuỷ tinh.